Sớ Táo Quân
Xuân Tân Sửu 2021

|
Phục dĩ chí tôn Thượng Đế cửu trùng Thành khẩn lễ bái. Chiêu cách văn sơ Thần Táo nhà thờ Giáo Xứ Việt Nam Paris mười bẩy Chuyện cũ đầy kho Nhỏ to xin kể Khởi đầu các “Đấng” Giám đốc Gilbert Ngàn chuyện phải làm Vẫn không quản ngại Bài giảng bùi tai Giáo lý thật tài Nghe như bài hát Kinh hạt cha Sinh Văn học cha Dũng Lại thêm cha Vinh Giáo xứ linh đình Thêm thầy sáu mới Vang danh Anh-Hải Thần xin dừng lại Các thầy sáu xưa Thầy Sơn,
thầy Đức Thầy Nghĩa, Thầy Nha Tất cả một nhà Chung lo việc Chúa Việc càng thêm khó Chỉ còn một tiên Tên gọi soeur Liên Truân chuyên việc báo Vẫn trôi vẫn chảy Ngọc Hoàng có hay ? Tháng mười vừa qua Sœur Thoa giáo xứ Nói năng nhỏ nhẹ Khe khẻ về hưu Nhà xứ buồn hiu Thêm thầy Chung nữa Nhiều tháng năm qua Cùng ban Giám Đốc Chăm sóc đàn chiên Một người thật hiền Nay về hưu trí Tu trì tại gia Quên chuyện
“ Chuyên Gia” Chuyển qua thầy Nghĩa |
Giáo dân tâm sự : Đi lại khó khăn Vì con COVID Sinh hoạt bị
ngừng Hội đoàn vắng
bóng Các em thiếu
nhi Học theo “ Viễn
thính” Thánh lễ cộng
đoàn Sang thành trực
tuyến Mọi người quyến
luyến Một thủa vàng
son Chúa Nhật cơm
ngon Cantine Giáo Xứ Thêm tình
huynh đệ Rất nhiều chuyện
kể Khải tấu
Ngọc Hoàng Xin Ngài đừng
mệt Nghe chuyện trần
gian Giáo Xứ Việt
Nam Con chiên bổn
đạo Vẫn một lòng son Vì con COVID Thánh lễ Phục
Sinh Trong vòng cẩn
tắc Bịt miệng rửa
tay Cúi đầu chúc
phúc Đi không chen
chúc Kẻ trước người
sau Vẫn còn lo sợ Thần buồn
“muôn thủa” Mất ngày Văn
Hóa Kermesse bay
luôn Chỉ còn trang
Web Cử hành Lời Chúa Thông báo hằng
tuần Do cha Sang gởi ngồi đọc thật
lâu mỏi cổ mỏi đầu Mới hay mình dốt Quên dự án đẹp Trình tấu Ngọc
Hoàng Chỉnh trang
cung thánh Của anh Công
Huy Con người hoa
mỹ Trình bày đúng
lý Chi tiết tỉ mỉ Họa đồ chuyên
viên Thần xem thán
phục Xin Ngài chúc
phúc Dự án thành
công Đáp ứng nhu cầu Phụng thờ Thiên
Chúa |
Nhân dịp xin
luôn Mọi người rộng
giúp Giáo Xứ Việt
Nam Vì con COVID Ngân quỹ hụt
thâm Cha sở bạc đầu Rụng râu lo lắng Giáo dân một vắng Vì lệnh giới
nghiêm Nhà bếp im hơi Tiệc cơm lặng
tiếng Thần xin chuyển
đề Kể chuyện luyến
thương Thương Đức Ông
Vinh Giã từ trần thế Cộng đoàn Giáo
Xứ Ngẫn ngơ tiếc
nhớ Một người cha
hiền Hơn bốn thập
niên Xây dựng giáo
xứ Viết sách, làm
thơ Hỏi thăm không
mệt Ngọc Hoàng muốn
biết Thêm chuyện
ngày xưa Đừng lên
Google Xin tâu Ngọc
Hoàng Hỏi ban “Tu
Thư” Hay báo Giáo Xứ Hoặc vào Thư
Viện Thần giờ xin
chuyển Qua chuyện cuối
năm Nhà bếp vẫn
chăm Bánh chưng
bánh tét Ngon như mọi
năm Giới thiệu Ngọc
Hoàng Bà con cô bác Làm cuộc chạy
sô Về ngang Giáo
Xứ Không bảy thì
ba Bánh tét bánh
chưng Tiệc nhà tưng
bừng Và giúp Giáo Xứ Lòng thành đứng
nhất Tài vật đứng
sau Bà con mau mau Chậm chân là hết …… Thần nói luyên thuyên Nhưng không hết chuyện Thần giờ thấm mệt Cúi xin bái chào Ngọc Hoàng vạn tuế Vạn tuế, vạn tuế ! |
Bài viết khác
Báo Giáo Xứ Tháng 6/2026 : Nương Náu Nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu
Niềm Tin Trong Chúa - Marie Elisabeth Trần Thị Thanh Cầm
Báo Giáo Xứ Tháng 5/2026 (Phần I) Mùa Hoa Dâng Mẹ
Báo Giáo Xứ Tháng 5/2026 (Phần II) Mùa Hoa Dâng Mẹ
Báo Giáo Xứ Tháng4/2026 (Phần II) Hướng Về Đại Lễ Phục Sinh
Báo Giáo Xứ - Báo Tháng 4 2026 - Hướng Về Đại Lễ Phục Sinh (Phần I)
Vĩnh Biệt Cha Gilbert Nguyễn Kim Sang - xiêmle (CĐ ERMONT)
Báo Giáo Xứ - Báo Tháng 3 2026 - Kính Thánh Giuse (Phần II)
Báo Giáo Xứ - Báo Tháng 3 2026 - Kính Thánh Giuse (Phần I)
TUẦN VI : TỪ KHỔ HÌNH ĐẾN VINH QUANG
TUẦN V : TỪ ÁNH SÁNG ĐẾN SỰ SỐNG LẮNG NGHE TIẾNG GỌI PHỤC SINH GIỮA NHỮNG NGÔI MỒ ĐỊNH KIẾN
Báo Giáo Xứ - Báo Xuân Bính Ngọ Tháng 2 - 2026 (Phần I)
Báo Giáo Xứ - Báo Xuân Bính Ngọ Tháng 2 - 2026 (Phần II)
TUẦN IV : ĂN CHAY SỰ ĐỊNH KIẾN & LẮNG NGHE BẰNG ĐÔI MẮT TÂM HỒN
TUẦN III : ĂN CHAY SỰ THỜ Ơ & LẮNG NGHE ĐỂ CHỮA LÀNH
TUẦN II : LẮNG NGHE "CÙNG NHAU" & ĂN CHAY NGÔN NGỮ - Giuse Giang Minh Đức
TÓM KẾT SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2026 - Giuse Giang Minh Đức
