GIÂY PHÚT BIỆT LY
Chạnh lòng giây phút biệt ly tới
Tay nắm chặt tay mãi không rời
Người đi thanh thản một đời
Để cho kẻ ở bồi hồi nhớ thương
Cuộc đời vốn dĩ vô thường lắm
Nay còn mai mất chẳng ai ngờ
Ngỡ như cơn gió thoảng qua
Lá chẳng kịp rụng hoa chưa kịp tàn
Vậy nên gắng sống thật ý nghĩa
Trân trọng gìn giữ mối tương quan
Để khi lìa bỏ cõi trần
Tâm hồn thanh thản được gần Chúa hơn.
Nữ tu Anna Phương Phúc
Hội dòng MTG Gò Vấp
Bài viết khác
Đôi lời tri ân đọc giả Báo Giáo Xứ Việt Nam Paris - Giang Minh Đức
Vè Tết Quý Mão - Anna Trương Thị Lâm Sang
Chuyện Mèo Năm Mão - Trầm Thiên Thu
Ngày Xuân Đoàn Tụ - Anê Thùy Dung
CHRISTUS VIVIT : Tông Huấn của Tòa Thánh gửi các Bạn Trẻ - Lê Đình Thông
Xác Thân Làm Bánh - Lê Đình Thông
Tứ Phương Cũng là Xuân - Lê Đình Thông
Giáng Sinh và Hoà Bình - Anna Dương Huế
Chiến Hay Hoà - Nguyễn Đăng Quế
10 Chợ Giáng Sinh Nổi Tiếng ở Châu Âu - Nguyễn Đức Tăng
Tâm Tình Mùa Vọng - Trầm Thiên Thu
Tình Yêu Tuyệt Đối - Công Bình
Ngày trở về để tỏ lòng biết ơn - Anê Thùy Dung
Bài Ca Đức Tin - Trầm Thiên Thu
GS Vũ Quốc Thúc : Hành Trình Ngũ Thường Trong Bách Niên Tại Thế (1920-2021) - Lê Đình Thông